Cháu của cố đại giáo chủ Iran xuống đường giữa lúc Israel không kích Tehran

Giữa lúc tiếng bom vang dội thủ đô Tehran (Iran) do Israel tấn công, cháu của cố Đại giáo chủ Iran Ruhollah Khomeini - anh Seyyed Ahmad Khomeini - xuống đường và tuyên bố không rời bỏ quê hương.

Iran - Ảnh 1.

Anh Seyyed Ahmad Khomeini, cháu của cố Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, xuống đường biểu tình tại thủ đô Tehran (Iran) vào tối 17-6 (giờ địa phương) dù tiếng bom đạn do Israel tấn công còn vang vọng phía sau - Ảnh: NYT

Theo báo New York Times ngày 18-6, anh Seyyed Ahmad Khomeini (28 tuổi), cháu của cố Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini - người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran - khẳng định hành động của Israel là khơi mào chiến tranh, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ Iran.

“Chúng tôi sẽ ở lại Tehran, không rời bỏ mảnh đất này. Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu như một người lính. Kẻ thù đã phạm một sai lầm nghiêm trọng nếu nghĩ có thể làm lung lay cuộc cách mạng này”, anh Ahmad tuyên bố.

Anh cũng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên can dự vào xung đột nếu không muốn tạo thêm một sai lầm lớn hơn.

Trước đó ông Trump đăng lời kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện” và triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia giữa lúc xuất hiện thông tin Mỹ có thể tham gia chiến dịch không kích của Israel.

Động thái này của ông Trump làm dấy lên nghi ngờ khả năng Mỹ tham chiến.

Trước tình hình trên, anh Ahmad cảnh báo nếu Mỹ can thiệp sâu hơn vào xung đột, cuộc chiến sẽ lan rộng và cả khu vực Trung Đông sẽ rơi vào hỗn loạn.

Anh Ahmad hiện là một giáo sĩ đang theo học tại Trường thần học Shia (thành phố Qom). Anh từng ủng hộ phe cải cách và vận động tranh cử cho ứng viên Masoud Pezeshkian - người đắc cử tổng thống gần một năm trước.

Anh đang ở lại Tehran kể từ khi Israel bắt đầu không kích. Anh từ chối ẩn náu và tham gia các cuộc họp với giới chức trẻ trung thành.

Cho đến tối 17-6 (giờ địa phương), anh xuất hiện tại quảng trường Palestine ở thủ đô Tehran - nơi người dân vẫy cờ và tuyên bố sẽ trả thù Israel - dù khu vực này vừa bị tấn công trước đó.

Trước việc Israel tuyên bố đã ám sát ít nhất 10 tướng lĩnh Iran, anh Ahmad nhấn mạnh không hề sợ hãi, và “muốn đứng cùng nhân dân”.

Anh thừa nhận dù một bộ phận người dân Iran bất mãn với chính quyền vì sự khác biệt so với Iran dưới thời của ông cố anh, nhưng anh vẫn kêu gọi họ hãy “luôn chọn Iran”, đứng lên vì Iran. Anh cũng đặt tên con gái 2 tuổi của mình là Iran như một tuyên ngôn cá nhân.

Khi được hỏi nếu ông cố anh - Đại giáo chủ Khomeini - còn sống sẽ nói gì, anh Ahmad đáp: “Hãy đoàn kết, hãy sát cánh bên nhau; nếu làm được như vậy, không kẻ thù nào có thể chiến thắng được các con”.

Cháu cố Đại giáo chủ Iran xuống đường giữa lúc Israel không kích Tehran - Ảnh 3.Iran yêu cầu người dân xóa ứng dụng WhatsApp, Telegram

Chính quyền Iran vừa kêu gọi người dân gỡ bỏ ứng dụng nhắn tin WhatsApp, Telegram khỏi điện thoại, với lý do ứng dụng này thu thập thông tin người dùng và chuyển cho Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Chủ đề: Iran Israel tehran