05/10/2003 07:00 GMT+7

Cha chung không ai khóc?

CÔ CÚ<BR>
CÔ CÚ

TTC - VN nghèo, người VN cũng vẫn đang nghèo. Thế nhưng, chỉ nói riêng ở lĩnh vực dùng thuốc, thì người VN đang sang hơn bạn bè ở những nước giàu có như Anh, Pháp, Mỹ... Bởi không hiểu sao thu nhập bình quân đầu người của ta chỉ bằng 1/80 của họ, nhưng giá thuốc trị bệnh thì nhiều loại đắt gấp đôi nước họ.

sZkuOU1p.jpgPhóng to
TTC - VN nghèo, người VN cũng vẫn đang nghèo. Thế nhưng, chỉ nói riêng ở lĩnh vực dùng thuốc, thì người VN đang sang hơn bạn bè ở những nước giàu có như Anh, Pháp, Mỹ... Bởi không hiểu sao thu nhập bình quân đầu người của ta chỉ bằng 1/80 của họ, nhưng giá thuốc trị bệnh thì nhiều loại đắt gấp đôi nước họ.

Mới đây, chị bạn có dịp đi Mỹ quốc, lúc về mang theo một vali toàn sữa, loại sữa giàu canxi, dưỡng chất mà ngoài chợ VN bán đầy rẫy. Lạ là ở chỗ: ở Mỹ giá loại sữa này chỉ bằng 1/5 VN. Và nhiều loại thuốc cũng thế.

Nếu vậy, chuyện giá thuốc ở VN quả thật là kỳ lạ. Mà nó đã diễn ra đều đều, đã 10 năm rồi, thế nhưng chẳng “cơ quan chức năng” nào chịu chống nó, chẳng ai chịu nhận quản lý giá thuốc là công việc của mình và để mặc nó hoành hành, điều ấy còn kỳ lạ hơn nhiều.

CÔ CÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0