Cần lập quĩ học bổng giúp học sinh nghèo vào đại học
LÊ VĂN
TT - Năm 2002, bạn Nguyễn Thanh Lập (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trúng tuyển vào khoa xây dựng ĐH Bách khoa TP.HCM nhưng không thể bước chân vào giảng đường vì gia đình quá nghèo. Năm 2003, Lập lại trúng tuyển vào ĐH Bách khoa và có thể yên tâm ngồi ở giảng đường vì có hàng trăm nhà hảo tâm muốn giúp.
Có thể nói năm nay Lập gặp vận may, được báo Tuổi Trẻ phát hiện. Còn bao nhiêu bạn trẻ nhà nghèo chưa được gặp may? Một học sinh Trường Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM) vừa trúng tuyển vào cùng trường với Lập, cũng có hoàn cảnh khó khăn, đang lưỡng lự trước ngưỡng cửa đại học.
Dư luận ở An Giang cũng lo lắng cho một học sinh trúng tuyển vào hai trường đại học nhưng đang ngập ngừng trước cổng trường vì chưa có tiền đóng tiền học. Hoàn cảnh như hai bạn còn có thể có ở nơi khác. Nếu báo không phát hiện, ai sẽ giúp họ bước chân vào đại học?
Tôi đề nghị báo Tuổi Trẻ vận động thành lập quĩ học bổng giúp học sinh nghèo vượt qua ngưỡng cửa đại học, trung học chuyên nghiệp. Hi vọng năm nay sẽ có nhiều bạn có hoàn cảnh như Lập có thể an tâm bước chân vào giảng đường.
BÌNH LUẬN HAY