
Angel Di Maria (giữa) là cầu thủ nổi bật nhất của Benfica - Ảnh: FIFA
Sáng 17-6, Boca Juniors và Benfica đã khởi đầu chiến dịch FIFA Club World Cup 2025 của mình bằng một trong những trận đấu kịch tính nhất giải đấu cho đến nay.
Sau 20 phút bị đội bóng Bồ Đào Nha áp đảo, chính Boca mới là đội mở tỉ số. Tiền vệ Carlos Palacios đoạt được bóng từ một quả phát bóng dài, tạo khoảng trống cho hậu vệ trái Lautaro Blanco đối mặt với Florentino đứng sai vị trí.
Blanco loại bỏ dễ dàng tiền vệ của Benfica trước khi thực hiện một đường tạt tầm thấp bằng chân trái vào cột gần, nơi Miguel Merentiel đã khéo léo đệm bóng tung lưới ở phút 21.
Chỉ 6 phút sau, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên Boca, họ đã nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc.
Trung vệ Ayrton Costa giành chiến thắng trong pha không chiến đầu tiên, đánh đầu chuyền bóng ngược vào phía trong từ cột xa. Tiền vệ Rodrigo Battaglia sau đó đã bật cao hơn hậu vệ theo kèm để đánh đầu tung lưới ở cột gần.
Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao cùng nhiều cơ hội và các pha phạm lỗi. Khi hiệp một gần kết thúc, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Nicolas Otamendi đã bị Palacios phạm lỗi trong vòng cấm.
Angel Di Maria dễ dàng đánh lừa thủ môn Boca Juniors, rút ngắn cách biệt cho Benfica. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của cựu binh người Argentina với câu lạc bộ Bồ Đào Nha.
Sau giờ nghỉ, Benfica đặt hy vọng vào tiền đạo kỳ cựu Andrea Belotti để tìm kiếm sự đột biến. Nhưng Belotti lại gây thất vọng khi bị truất quyền thi đấu vì pha cao chân vào phía sau đầu của Ayrton Costa ở phút 72.
Trước đó, Herrera của Boca Juniors cũng phải nhận thẻ đỏ ở phút 45.
Tưởng chừng Benfica phải trắng tay ở trận ra quân thì Nicolas Otamendi đã thực hiện một cú đánh đầu dũng mãnh từ một quả phạt góc để gỡ hòa trận đấu.
Hậu vệ Nicolas Figal của Boca đã phải nhận một thẻ đỏ khi những giây cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức trôi qua. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2.
Phát biểu sau trận, tiền vệ Angel Di Maria của Benfica nói rằng: “Chúng tôi biết bóng đá Argentina là như thế nào và biết mình phải chơi ra sao. Nhưng trong hiệp một đã không làm được điều đó.
Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều và cố gắng giành được 1 điểm. Họ thực sự là đội bóng không dễ chơi".
Kết thúc lượt trận đầu tiên, Bayern Munich tạm thời đứng đầu bảng C với 3 điểm (hiệu số +10). Benfica và Boca Juniors lần lượt xếp sau với 1 điểm. Auckland City xếp chót bảng khi chưa có điểm số nào.
BÌNH LUẬN HAY