06/08/2025 15:40 GMT+7

Bạn đọc tiếc thương cháu bé bị bạo hành: Người không yêu trẻ đừng làm bảo mẫu

Bạn đọc bày tỏ tiếc thương khi cháu bé 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành qua đời. Bên cạnh đó, mọi người cho rằng những người không yêu trẻ, không đủ nhẫn nại và bao dung đừng làm nghề giữ trẻ.

bạo hành - Ảnh 1.

Bảo mẫu Quyên, người đã khiến cháu K. tử vong - Ảnh: S.M.

Thông tin bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi qua đời sau 21 ngày bị bảo mẫu bạo hành khiến dư luận bàng hoàng, sự tiếc thương bao trùm. Nhiều bạn đọc mong những người không đủ nhẫn nại, bao dung và yêu thương trẻ thì đừng làm nghề bảo mẫu.

Tiếc thương vô cùng cháu bé bị bạo hành

"Chẳng có phép màu nào đến với cháu cả. Nhiều người thương cháu mà. Sao cháu lại xa cõi nhân gian này. Tội nghiệp cháu quá. Xin chia buồn với người thân của cháu", bạn đọc Sao Xẹt bình luận khi đọc bài viết "Bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà đã qua đời".

Những dòng tiếc thương vô hạn mà bạn đọc Tuổi Trẻ Online bình luận cũng là nỗi lòng chung của rất nhiều người. Nhiều người đã bàng hoàng khi hay tin cháu bé qua đời. Biết cháu bị chấn thương sọ não nặng, nhưng mỗi người vẫn nguyện cầu một phép màu xuất hiện.

Kỳ tích đã không xảy ra, mặc cho bác sĩ đã nỗ lực 21 ngày. "Rất buồn khi đọc tin bé đã không qua khỏi... Ba mẹ bé chắc sẽ đau đớn tột cùng", bạn đọc Nhi trải lòng. Nhiều bạn đọc cầu mong cháu bé bị tổn thương tột cùng ở chốn này sẽ an yên bên cõi khác.

Bài viết của báo Tuổi Trẻ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cộng đồng mạng xót thương cho một sinh linh bé nhỏ đã vĩnh viễn lìa xa trần thế bởi sự tàn nhẫn không thể chấp nhận của bảo mẫu.

Không yêu trẻ, đừng làm bảo mẫu!

Bạn đọc Thành trong nỗi tiếc thương và bức xúc đã bình luận "Thôi, cháu đi bình an nhé. Thiếu tình yêu thương con trẻ thì chọn nghề khác đi, giờ thì phải chịu sự phán xét thôi".

Suy nghĩ ấy cũng là điểm chung lớn nhất của rất nhiều người. Ai cũng thừa nhận nghề bảo mẫu, giữ trẻ là không hề dễ dàng. Bởi trẻ con mệt cũng khóc, đói cũng khóc, buồn ngủ cũng khóc, đòi gì đó cũng khóc. Bởi trẻ con chưa biết nói, khóc là biểu đạt duy nhất để người lớn có thể hiểu mong muốn của mình.

Bởi vậy người giữ trẻ cần phải nhẫn nại, bao dung và hiểu được trẻ muốn gì khi trẻ cất tiếng khóc, chứ không phải bực tức, bơ lơ hoặc đánh đập, bạo hành.

Bạn đọc Poet Hansy có bình luận dài vừa bức xúc vừa trăn trở: "Con người ta 9 tháng mang nặng, đẻ đau. Nuôi rất khó nhọc từ khi lọt lòng đến khi 14 tháng tuổi. Sao có người ác độc đến mức kết liễu tính mạng của bé thế?

Đã không yêu thương trẻ con hà cớ gì đi làm nghề bảo mẫu để gây tang tóc cho gia đình người khác, còn thân mình phải vướng vòng lao lý?

Hình phạt của pháp luật có thể thụ án xong, nhưng hình phạt của lương tâm chắc chắn sẽ đi cùng cho đến khi nhắm mắt".

Đúng là không có tình yêu thương trẻ, lại chọn nghề bảo mẫu, dẫn đến những hành vi không thể chấp nhận. Bạn đọc Trần Quang Định bình luận: "Biết nói gì khi một sinh linh nhỏ bé đã bị "cô bảo mẫu" hành hạ, bạo hành một cách dã man và đã ra đi. Rồi đây pháp luật sẽ xử lý thật nghiêm minh!".

Tiếp sau lời cảm thán chua chát ấy, bạn đọc N.Phi cho rằng: "Đây cũng là bài học cho những ai không yêu mến trẻ thì đừng nên chọn nghề này, vì nghề này rất cần tấm lòng bao dung, yêu mến trẻ hết mình và nhẫn nại nữa".

Bạn đọc tiếc thương cháu bé bị bạo hành, người không yêu trẻ xin đừng làm bảo mẫu - Ảnh 3.Bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà đã qua đời

Vậy là phép màu không xảy ra, cháu bé bị bảo mẫu bạo hành, ném mạnh xuống nền nhà đã qua đời vì chấn thương sọ não quá nặng. Nỗi đau quá lớn cho cha mẹ, người thân và y bác sĩ nỗ lực cứu cháu suốt 21 ngày qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0