
HLV Arteta cho rằng Arsenal mới là đội xứng đáng đi tiếp - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 8-5, PSG đã đánh bại Arsenal 2-1 trong trận bán kết lượt về Champions League để tiến vào chung kết với tổng tỉ số 3-1 (thắng 1-0 trận lượt đi) sau hai lượt trận.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Mikel Arteta quả quyết rằng Arsenal không đáng phải chịu trận thua trước PSG. Ông tiết lộ các cầu thủ của mình đã không kìm nén được những giọt nước mắt tiếc nuối khi giấc mơ Champions League tan vỡ.
Bị dẫn trước 0-1 sau trận bán kết lượt đi đầy khó khăn, Arsenal nuôi hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, bàn thắng tuyệt đẹp của Fabian Ruiz trong hiệp một và pha lập công của Achraf Hakimi ở phút 72 đã dập tắt mọi nỗ lực của Pháo thủ.
Dù David Raya xuất sắc cản phá thành công quả phạt đền của Vitinha và Bukayo Saka nhen nhóm hy vọng bằng bàn thắng muộn, chừng đó vẫn là không đủ để họ có thể đi đến trận đấu cuối cùng tại Champions League.
Arteta bày tỏ: "100% sau những gì tôi chứng kiến, không có đội bóng nào chơi hay hơn Arsenal tại giải đấu này. Nhưng tiếc thay, chúng tôi đã bị loại".
HLV của Arsenal nói tiếp: "Cả hai lượt trận, cầu thủ xuất sắc nhất, không ai khác chính là thủ môn của PSG. Champions League được định đoạt ở những khoảnh khắc trong vòng cấm, và thủ môn của họ đã mang về chiến thắng cho PSG.
Rõ ràng sau 20 phút hôm nay và những gì đã diễn ra ở London, kết quả lẽ ra phải khác biệt rất nhiều. Dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy vô vàn điểm tích cực và tự hào về đội bóng của mình.
Tôi cũng vô cùng thất vọng, thậm chí bực bội vì Arsenal đã không thể đạt được mục tiêu. Hôm nay tôi đã chứng kiến khát khao chiến thắng cháy bỏng của các cầu thủ, thể hiện qua những giọt nước mắt".
Khi được hỏi liệu đội bóng chơi tốt hơn có phải là đội thua cuộc? HLV Arteta khẳng định: "Tôi nghĩ vậy, chắc chắn rồi. Đặc biệt là sau 180 phút. Tôi nói điều này, và chính ban huấn luyện PSG cũng thừa nhận điều đó với tôi".
Arteta cũng không quên nhắc đến những khó khăn mà đội bóng của ông phải đối mặt do cơn bão chấn thương: "Arsenal xứng đáng nhận được sự ghi nhận lớn lao cho những gì đã thể hiện trong bối cảnh số cầu thủ chấn thương tồi tệ nhất mà một đội bóng có thể gặp phải. Đến đây với tình hình như vậy mà vẫn thi đấu kiên cường, mang lại cho tôi nhiều tín hiệu tích cực cho tương lai của Arsenal. Nhưng đêm nay, tôi thực sự rất buồn".

Arsenal (áo đỏ) bất lực trước sức mạnh của PSG - Ảnh: REUTERS
Về phát biểu của HLV Arteta rằng ban huấn luyện PSG cũng công nhận Arsenal chơi hay hơn, Luis Enrique (PSG) thẳng thắn: "Mikel Arteta là một người bạn tuyệt vời, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý. Trong hai lượt trận, PSG đã ghi nhiều bàn thắng hơn họ, và đó mới là điều quan trọng nhất trong bóng đá".
Thất bại này đồng nghĩa với việc câu lạc bộ Bắc London tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu, kéo dài chuỗi năm trắng tay dưới thời Arteta lên con số đáng buồn là 5.
Còn đối với PSG, đội bóng nước Pháp đã "gieo sầu" cho cả ba đại diện còn lại của Premier League trên hành trình tiến vào trận chung kết Champions League. Chiến thắng này không chỉ là tấm vé thông hành đến Munich để đối đầu Inter Milan vào ngày 31-5 trong trận chung kết, mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh và tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu của đội bóng nước Pháp.
BÌNH LUẬN HAY