29/10/2003 08:49 GMT+7

Alan Shearer - gừng càng già càng cay

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT (TP.HCM) - Rất nhiều bạn đọc đã quan tâm đến giải thưởng giữa mùa bóng của cuộc thi dự đoán giải ngoại hạng Anh, với câu hỏi: Vua phá lưới ở lượt đi là VĐV nào? Bao nhiêu bàn? Hiện nay lão tướng 33 tuổi Alan Shearer đang dẫn đầu danh sách dội bom với chín bàn thắng...

9UuOfgdU.jpgPhóng to

Trong khi nhiều ngôi sao quá 30 tuổi khác như Batistuta, Effenberg... sang các nước giàu có ở vùng Vịnh đá bóng kiếm tiền dưỡng già thì ngược lại lão tướng Alan Shearer dám đối chọi với thách thức khi quyết định trụ lại Newcastle United.

Nhưng đáng nể hơn là thời điểm hiện tại, đội bóng danh tiếng của HLV Bobby Robson lại đang dựa dẫm rất nhiều vào phong độ của chàng cựu thủ quân đội Anh này.

Ở tuổi 33, Shearer đã xuất sắc qua mặt những tài năng trẻ đang trên đà sung sức là Ruud Van Nistelrooy (Manchester United), Nicolas Anelka (Manchester City), Michael Owen (Liverpool)... để chễm chệ đứng đầu danh sách với chín bàn thắng sau vòng đấu thứ 10. Shearer ghi bàn như không biết mệt! Trận gặp Fulham trên sân khách Loftus Road, anh ghi hai bàn giúp Newcastle thắng 3-2. Đến trận thắng Portsmouth 3-0 gần đây nhất, anh cũng là tác giả của một bàn thắng.

EsRHarRU.jpgPhóng to
Alan Shearer như không biết mệt ở tuổi 33
Nhưng điều làm giới chuyên môn ngạc nhiên hơn cả là Shearer hoạt động như một “cỗ máy” không biết mệt mỏi. Ở trận gặp Fulham, người ta bắt gặp một Shearer như đang ở độ tuổi thanh niên. Anh di chuyển khắp mặt sân, lúc công lúc thủ. Thậm chí cả ở những pha không chiến vốn đòi hỏi thể lực và sức bật tốt, Shearer cũng không chịu kém các hậu vệ trẻ, cao to của Fulham. Không những ghi hai bàn, Shearer còn kiến tạo đường chuyền quyết định cho tiền vệ Laurent Robert dứt điểm thành công.

HLV Bobby Robson của Newcastle đã gọi màn trình diễn của Shearer giúp Newcastle giành năm trận thắng liên tục gần đây là “trên cả tuyệt vời”. Ông nói: “Bạn thấy đấy, ở tuổi 33 nhưng Shearer rất mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng bổng. Anh ta cũng luôn có bóng nhiều hơn các cầu thủ khác. Shearer là cầu thủ có cá tính rất mạnh. Chưa bao giờ người ta thấy Shearer đầu hàng trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào...”.

Có thể Shearer khó giữ vững được vị trí số một trong cuộc đua marathon kéo dài đến gần giữa năm tới, nhưng để dẫn đầu sau lượt đi thì rất có thể dù bốn chàng trai “tơ” Nistelrooy, Anelka, Owen và Henry cùng có tám bàn thắng đang thở hổn hển sau gáy “ông già” Shearer. Ở nhóm dưới, một “ông già” khác là Teddy Sheringham với sáu bàn cũng đang cố ngoi lên cạnh tranh với đám trẻ.

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0