
Bức ảnh được chính quyền bang Montana (Mỹ) công bố cho thấy cảnh nghi phạm Michael Paul Brown đang chạy trốn khỏi hiện trường vụ xả súng hôm 2-8 - Ảnh: Sở Tư pháp Montana
Theo báo Guardian ngày 4-8, Tổng chưởng lý bang Montana (Mỹ) Austin Knudsen đã công bố bốn nạn nhân trong vụ xả súng ở quán bar Con Cú hôm 2-8 gồm: Daniel Edwin Ballie (59 tuổi), Nancy Lauretta Kelly (64 tuổi, là nhân viên pha chế), David Allen Leach (70 tuổi) và Tony Wayne Palm (74 tuổi).
Tất cả nạn nhân đều là cư dân sống tại thị trấn Anaconda, nơi xảy ra vụ việc.
Cơ quan cảnh sát tư pháp Mỹ đã treo thưởng mức khởi điểm 7.500 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm. Con số này có thể tăng thêm trong tương lai.
Ngoài ra nhà chức trách cũng huy động khoảng 250 nhân sự từ cấp địa phương, bang và liên bang, cùng với máy bay hỗ trợ truy tìm, tập trung vào khu vực này.
Theo điều tra ban đầu, nghi phạm là Michael Paul Brown (45 tuổi), là cựu quân nhân Mỹ từng phục vụ tại Iraq và có tiền sử bệnh tâm thần. Gia đình cho biết ông từng mất phương hướng, không phân biệt được thời gian, địa điểm và danh tính bản thân.
Hôm 2-8, ông Brown được cho là đã dùng súng trường cá nhân sát hại các nạn nhân tại quán bar Con Cú, nơi ông thường xuyên lui tới và sống gần đó. Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án.
Sau vụ nổ súng, ông đã bỏ trốn bằng xe ô tô. Cảnh sát tin rằng ông đã đổi xe và hiện có thể mang theo vũ khí, quần áo và đồ cắm trại.
Cảnh sát địa phương đã công bố ảnh nghi phạm từ camera an ninh và khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự tiếp cận ông Brown, người được cho là nguy hiểm và có thể quay lại hiện trường.
Đồng thời các hoạt động cộng đồng cuối tuần tại thị trấn Anaconda, nơi có dân số hơn 9.000 người, cũng bị hủy vì lý do an toàn.
Tổng chưởng lý Knudsen nhấn mạnh: “Đây là một cá nhân bất ổn, ra tay sát hại bốn người một cách tàn nhẫn mà không có lý do gì cả. Nếu thấy nghi phạm, hãy gọi 911 ngay”.
Ông cũng cảnh báo ông Brown hiện có thể đã thay đổi trang phục và vẫn mang theo vũ khí gây án.
Hiện cuộc truy lùng đã bước sang ngày thứ ba. Được biết, ông Brown từng sống trong rừng, biết săn bắn và có kinh nghiệm sinh tồn, do đó hoàn toàn có thể di chuyển trong điều kiện địa hình hiểm trở, khiến việc bắt giữ trở nên khó khăn.
BÌNH LUẬN HAY