
Paul Pogba háo hức trở lại, nhưng chưa có CLB nào nhận về thi đấu.
Sau 18 tháng ngồi ngoài vì án treo giò, Paul Pogba chính thức "tái xuất" vào ngày 11-3. Như để chứng minh mình vẫn còn nguyên phong độ, nhà vô địch World Cup 2018 đăng tải video tập luyện và hùng hồn tuyên bố: "Tôi đã trở lại". Nhưng vấn đề là... trở lại thì ai nhận bây giờ?
Ban đầu, Pogba lĩnh án treo giò 4 năm vì dương tính với doping. Nhưng sau khi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), án phạt được giảm xuống còn 18 tháng. Với tham vọng khoác áo đội tuyển Pháp thêm một lần nữa, Pogba rất quyết tâm tìm CLB mới để thi đấu, bởi anh biết muốn trở lại Les Bleus, chỉ có "làm màu" trên mạng xã hội thôi là chưa đủ!
Tuy nhiên, cuộc đua tìm bến đỗ mới của Pogba không hề suôn sẻ. Tin đồn thì nhiều, nào là Man Utd cân nhắc đưa anh về, Marseille mở cửa đón tiếp, rồi đến Saudi Arabia hay MLS đều được nhắc tới... nhưng tất cả đều dừng lại ở mức "nghe nói". Hiện thực vẫn là một Pogba thất nghiệp giữa châu Âu hoa lệ.
CĐV trên mạng xã hội không bỏ qua cơ hội để "tấu hài": "Pogba nói 'Tôi đã trở lại', nhưng chưa rõ trở lại để làm gì?", "Man Utd đón Pogba trở lại? Đừng như vậy chứ!", "Có lẽ Pogba nên lập kênh YouTube review sân tập các CLB, biết đâu lại có hợp đồng... quay vlog!".
Dù sao thì Pogba vẫn là một tài năng từng khuynh đảo bóng đá thế giới. Câu hỏi giờ đây là: có CLB nào sẵn sàng "đánh cược" vào một ngôi sao đã 32 tuổi, vừa trở lại sau án phạt doping và phong độ thì còn là ẩn số? Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng trước mắt Pogba vẫn cứ là "tự do, không nơi nương tựa".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận