Đây lại kể về Thủy Tinh sau khi mối tình đầu Mỵ Nương đã bị Sơn Tinh cướp mất, hắn ngàn năm ôm hận. Trải qua ngàn trận chiến, Thủy Tinh luôn là kẻ chiến bại. Nước dâng tới đâu, Sơn Tinh dùng đất đá, núi đồi ngăn đến đó. Thủy Tinh ngày đêm tìm cách trả thù.
Lúc bấy giờ hạ giới rừng bạt ngàn, núi đồi nhiều vô kể, đây là khắc tinh cách dùng "thủy công" của Thủy Tinh. Biết không thể dùng sức mà đôi co với Sơn Tinh, Thủy Tinh bèn dùng "mưu hèn, kế bẩn", nhằm dọn đường sạch sẽ đưa "thủy binh" đánh Sơn Tinh.
Thủy Tinh loan tin trên rừng có nhiều loài cây, con thú có thể chữa bách bệnh. Con người tin thật, rủ nhau vào rừng, săn bắt tất cả loài thú về ăn thịt. Con người lại đua nhau đốn cây, chặt cổ thụ làm nhà... chẳng mấy chốc rừng trơ trụi cây to, chỉ còn là cỏ.
Chưa an tâm Thủy Tinh lại tung tin đồn, núi chứa nhiều đá quý. Thậm chí hắn còn xạo hơn khi đưa tin giả: "Không phải tiền hay đôla, chỉ có kim cương mới chứng minh tình yêu vĩnh cửu!". Lần nữa, con người lại mắc mưu. Họ đặt mìn phá núi, lấy máy xúc, máy đào bạt núi đồi để tìm "tình yêu vĩnh cửu". Núi đồi bị con người tàn phá hoang tàn đổ nát.
Chưa hết, Thủy Tinh rao thêm tin giả: "Muốn giàu nuôi cá, muốn giàu chà bá phải ngăn sông làm thủy điện!". Con người vốn tham lam, nghe thấy mùi tiền thì trở nên vô độ. Họ rủ rê nhau ngăn dòng chảy, làm các con sông ẩn mình chờ chết. Con người ra sức tàn phá thiên nhiên, gây biến đổi khí hậu toàn cầu. Ruộng đồng bị xâm nhập mặn vào mùa khô, mùa mưa bão lũ triền miên, thiên tai năm nào cũng có.
Thời cơ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đã đến, Thủy Tinh bèn xua quân đi đánh ghen Sơn Tinh. Ngày trước Sơn Tinh có rừng bạt ngàn che chắn, có núi đồi làm tướng tiên phong, ngày nay không còn nữa. Quân Thủy Tinh đi tới đâu, lũ cuồn cuộn theo phá hoại tài sản tới đó, cướp đi sinh mạng nhiều người.
Con cháu Sơn Tinh từ đó năm nào cũng mang vạ thủy thần, cuộc sống vô cùng thê thảm. Có nơi con cháu Sơn Tinh phải đổi tên thành Sơn Trạch... tất cả tài sản bị sạch trơn mỗi khi mùa mưa lũ về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận