Han Jung Soo (32 tuổi) đạt được điều mơ ước của biết bao nhân viên văn phòng, những người luôn hướng tới FIRE: Độc lập tài chính - Nghỉ hưu sớm. Anh nghỉ hưu vào năm 2021, chỉ sau 3 năm bước chân vào một ngân hàng thuộc hàng top tại Hàn Quốc.
Theo Korea Times, nhờ tận dụng sự hỗn loạn của thị trường tài chính toàn cầu do COVID-19 gây ra, anh kiếm được 3,5 tỉ won (hơn 66,3 tỉ đồng). Số tiền này đến từ việc đầu tư cổ phiếu và tiền điện tử, trên các sàn giao dịch trong nước lẫn quốc tế.

Han đạt được ước mơ nghỉ hưu sớm của biết bao người.
Tháng 3-2021, Han chính thức nghỉ hưu, đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày "bán mình cho tư bản".
Tuy nhiên đó chỉ là cột mốc khởi đầu khoảng thời gian "không hạnh phúc", mà bản thân Han đã trải nghiệm.
Trong cuốn sách "Fired" của mình, được đồng sáng tác với một thành viên thuộc hội FIRE khác - Kang Ki Tae, Han đã trút hết bầu tâm sự. Anh bày tỏ: "Nhiều người Hàn Quốc tin rằng tiền có thể giải quyết được mọi thứ. Nhưng kinh nghiệm của tôi đã chứng minh điều ngược lại".
"Giá" của hạnh phúc tăng liên tục
Ban đầu, Han tin rằng giàu có sẽ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho anh. Nam thanh niên liên tục mua sắm. Những thứ trước đây anh không thể mua được bằng mức lương của mình, Han mạnh tay chi tiêu để được sở hữu.
Anh sẵn sàng sắm một chiếc máy ảnh Leica trị giá 20 triệu won (hơn 350 triệu đồng), một đôi giày sang trọng hay dùng bữa tại các nhà hàng omakase cao cấp mà chẳng cần coi giá.
Tuy nhiên, sự phấn khích đó chẳng kéo dài bao lâu.

Han nhận ra nhiều điều thú vị sau khi mua sắm thỏa thích.
"Nó chỉ kéo dài ba ngày. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc từ của cải vật chất chỉ là phù du. Khi bạn đã quen với nó, bạn cần mua thứ gì đó mới để cảm thấy hạnh phúc đó một lần nữa. Nhưng theo thời gian, ngưỡng thỏa mãn tăng lên, khiến bạn khó cảm thấy thỏa mãn hơn", anh nói.
Cuối cùng, Han quyết định quay trở lại "lực lượng lao động". Anh thành lập một công ty sản xuất phim truyền hình, thỏa ước mơ vẫy vùng trong các dự án nghệ thuật thứ 7. Theo triệu phú trẻ tuổi, "công việc giờ đây không chỉ là kiếm tiền".
Nghỉ hưu khi còn trẻ là điều không nên
Han còn nhận ra một đặc điểm chung giữa những người trẻ giàu có mà anh có cơ hội tiếp xúc: họ vẫn tiếp tục làm việc!
Nhờ giàu, anh trở thành chủ tịch của một nhóm cộng đồng dành cho những người sở hữu tài sản ròng tối thiểu 3 tỉ won (khoảng 52,8 tỉ đồng), tuổi từ 35 đến 45.
"Có nhiều tiền không dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn", Han nói về chân lý tìm ra. Anh phát biểu thêm: "Một số người cho rằng họ chỉ cần kiếm tiền, tiền sẽ đáp ứng mọi thứ cho họ, tuy nhiên lại khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự bất hạnh. Tiền chỉ là công cụ để đạt được hạnh phúc. Con người không nên từ bỏ các mục tiêu cá nhân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận