Fan ngạc nhiên trước thói quen xem The Lion King của Marc Cucurella - Ảnh: REUTERS
Cầu thủ người Tây Ban Nha Marc Cucurella vừa gây sốt khi tiết lộ với TNT Sports rằng anh và gia đình xem bộ phim hoạt hình The Lion King (Vua sư tử) hai lần mỗi ngày - như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.
Marc Cucurella gia nhập Chelsea từ Brighton vào năm 2022, với mức giá 62 triệu bảng. Dưới thời tân HLV Enzo Maresca, Marc Cucurella đang dần tìm lại phong độ và đã có 29 lần ra sân cho The Blues kể từ khi giúp Tây Ban Nha vô địch Euro mùa hè năm ngoái.
Tuy nhiên, bất chấp phong độ Chelsea thăng hoa hay đang phải chật vật trên sân cỏ thì ít nhất trong phòng khách nhà Marc Cucurella, mọi thứ vẫn rực rỡ sắc màu Disney. Anh, vợ Claudio và ba con nhỏ Mateo, Rio, Claudia đã duy trì thói quen xem The Lion King từ lâu.
"The Lion King chính là bộ phim yêu thích của tôi và gia đình. Chúng tôi có thể xem bộ phim này hai lần mỗi ngày" - Marc Cucurella chia sẻ.
Fan Chelsea đã "mắt chữ A, mồm chữ O" trước thông tin này. Có người còn để lại bình luận hài hước: "Marc Cucurella yêu The Lion King đến mức nếu có phiên bản phim người thật của Simba, có lẽ anh sẽ xung phong casting ngay lập tức mà không cần học thoại!" hay "Bây giờ mọi người có thể đoán được mái tóc xù huyền thoại của Marc Cucurella bắt nguồn từ đâu rồi nhé".
Marc Cucurella và Chelsea có mạnh mẽ như Simba?
Có một sự trùng hợp thú vị: The Lion King (1994) ra mắt bốn năm trước khi Marc Cucurella ra đời. Giống như chú sư tử Simba, hậu vệ này cũng trải qua những thử thách trong sự nghiệp. Từ Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton và giờ là Chelsea, Marc Cucurella không ngừng phải "chiến đấu" để chứng tỏ giá trị của mình.
Tuy nhiên, Chelsea dạo này có vẻ giống "đàn linh dương" hơn là bầy sư tử yêu thích của Marc Cucurella trong The Lion King. Cuối tuần qua, The Blues đã gục ngã 1-2 trước Aston Villa, tiếp tục chuỗi trận thất vọng. Với 43 điểm, họ chỉ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - một vị trí không mấy xứng tầm với đội bóng.
Có lẽ đã đến lúc Marc Cucurella áp dụng triết lý mà Khỉ đầu chó thông tái Rafiki đã nói với Simba: "Quá khứ có thể đau đớn. Cậu có thể trốn chạy khỏi nó hoặc học hỏi từ nó".
Liệu Chelsea có thể gượng dậy mạnh mẽ như Simba giành lại ngai vàng? Hay họ sẽ tiếp tục mắc kẹt trong một vòng lặp như… chính thói quen xem The Liong King của Cucurella?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận