![HLV của Tottenham bóng gió chuyện bị ‘cưa ghế’ - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/10/2025-02-06t215457z544441065up1el261ovkr9rtrmadp3soccer-england-liv-tot-report-1739170546627643307667.jpg)
HLV Ange Postecoglou vẫn bảo vệ cầu thủ Tottenham dù đứng trước nguy cơ bị sa thải - Ảnh: REUTERS
Tottenham vừa bị loại khỏi hai giải đấu chỉ trong bốn ngày: thua Liverpool ở bán kết Carabao Cup, rồi lại gục ngã trước Aston Villa ở vòng bốn Cúp FA. Trong lúc các CĐV Spurs đồng thanh kêu gọi mình và chủ tịch Daniel Levy rời đi, Postecoglou vẫn mạnh mẽ bảo vệ các học trò.
"Có thể mọi người nghĩ tôi làm việc tệ, không đủ giỏi, tôi chấp nhận điều đó. Nhưng đừng đánh giá các cầu thủ này. Những gì họ đã làm suốt hai tháng rưỡi qua là không thể tin được", vị thuyền trưởng người Úc bức xúc.
HLV Ange Postecoglou cảm nhận sức nóng ở Tottenham
Rồi ông tung ra một phát ngôn đầy ẩn ý: "Đó không phải là phân tích khách quan mà là thứ bị thúc đẩy bởi chương trình nghị sự. Nếu có người muốn đẩy tôi đi thì cứ làm đi. Làm cả triệu lần cũng được!". Nghe cứ như thể ai đó đang bí mật vặn ốc vít ghế HLV của ông vậy!
Công bằng mà nói, Postecoglou cũng có lý do để than phiền. Ông mất đến 12 cầu thủ đội một vì chấn thương. Thậm chí, ông còn "tủi thân" lúc nhìn sang Liverpool khi nói: "Liverpool hôm nay thế nào rồi? Họ có đủ lực lượng để xoay vòng đội hình đấy! Tottenham thì phải lôi cả cầu thủ tuổi teen ra sân liên tục ở Europa League rồi Ngoại hạng Anh từ tháng 11 đến giờ!".
Vậy rốt cuộc Postecoglou đang thực sự lo ngại về lực lượng sứt mẻ hay ông đã ngửi thấy mùi "cưa ghế" từ xa? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Còn hiện tại, với phong cách thẳng thắn, có lẽ ông đã sẵn sàng "chiến" đến cùng với bất cứ ai muốn gạt ông khỏi chiếc ghế thuyền trưởng Spurs!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận