Vụ việc xảy ra tại công viên Cimory Dairyland ở Nam Sulawesi, Indonesia. Con cá sấu này mới được cứu khỏi một trận lũ lụt và được gửi đến công viên để nuôi dưỡng. Tưởng rằng nó hiền lành, người đàn ông đã với tay vào chuồng để cho nó ăn.
Tuy nhiên ông nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình khi con cá sấu ngoạm vào cánh tay và kéo ông xuống nước. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy những người chứng kiến hoảng hốt, la hét khi con cá sấu quật ngã người đàn ông xuống bể nước trước khi buông ra.
Anh Siti Aisyah, một nhân chứng, cho biết: "Người đàn ông đã bị cá sấu cắn khi ông ấy cho nó ăn. Sau đó, ông được đưa đến bệnh viện vì tay bị thương nặng".
Du khách bị cá sấu cắn vì tưởng con vật hiền lành
Trưởng phòng cứu hỏa địa phương, Hasanuddin, cho biết họ đã bắt con cá sấu trong một khu dân cư bị ngập lụt vào ngày 12-2. Ông nói: "Chúng tôi nhận được thông tin rằng con cá sấu này trước đây được người dân nhìn thấy gần bãi rác và đã đẻ trứng trên đất liền. Vì nó là cá sấu cái nên khả năng vẫn còn một con cá sấu đực ẩn náu xung quanh".
Ban đầu, những người quản lý công viên hy vọng người dân địa phương sẽ đến quyên góp cho con cá sấu. Tuy nhiên sau vụ tai nạn, họ đã quyết định để các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã thả con vật về môi trường tự nhiên.
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu. Các nhà bảo tồn cho rằng cá sấu đã bị đẩy sâu hơn vào đất liền, gần các ngôi làng, do đánh bắt quá mức làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của chúng. Ngoài ra, việc phát triển các vùng ven biển thành trang trại cũng góp phần làm mất môi trường sống của cá sấu, buộc chúng phải di chuyển lên đất liền.
Theo Mirror
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận