Năm 2024 có lẽ là năm khá thành công với Đoàn Thiên Ân, khi cô góp mặt vào hai phim điện ảnh Công tử Bạc Liêu và phim chiếu Tết Nụ hôn bạc tỷ.
Vì vậy Tết năm nay, Đoàn Thiên Ân sẽ dành thời gian cùng đoàn phim Nụ hôn bạc tỷ giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, không vì vậy mà nàng hậu quên đón Tết cùng ba của mình.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười Online về những kỷ niệm ngày Tết, Đoàn Thiên Ân cho biết: "Ân rất thích đi chợ hoa để tận hưởng không khí tấp nập, sự vui vẻ, những người dân buôn bán rộn rã. Ân còn nhớ khi bé, mỗi lần Tết đến, Ân đều được mẹ dẫn đi chợ hoa mua hoa về trang trí".
Đoàn Thiên Ân vào bếp ngày Tết
Bên cạnh đó, Đoàn Thiên Ân cũng cho biết dù năm nay bận rộn với cinetour cùng đoàn phim Nụ hôn bạc tỷ nhưng nàng hậu vẫn tự tay vào bếp làm những món ăn truyền thống ngày Tết, chuẩn bị đồ ăn cho ba cũng như ở bên cạnh đón giao thừa, ăn mùng 1 Tết cùng ba.
“Cũng như mọi năm, Ân sẽ làm một nồi thịt kho hột vịt ăn mấy ngày nè, canh khổ qua nè, rồi chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh, đón mùng 1 Tết cùng ba rồi mới an tâm đi cinetour.
Ân nấu những món truyền thống này rất ngon à nha. Mặc dù khi mẹ còn sống, mẹ không dạy, nhưng Ân có thể tự học và nấu được vị y chang mà mẹ nấu.
Chẳng hạn khi nấu thịt kho tàu thì mình kho bằng nước dừa nè, xong nêm nếm, để lửa nhỏ. Hay Ân còn có bí quyết nhỏ đó chính là khi nấu, mình nặn chanh vô để mỡ trong và không bị đục”, Đoàn Thiên Ân tự hào khoe tài nấu nướng của mình vào dịp Tết.
Với Đoàn Thiên Ân, Tết là ngày gia đình sum họp, nhưng từ năm 2018 khi mẹ qua đời, dù có ba bên cạnh nhưng nàng hậu luôn cảm thấy thiếu vắng.
Bởi với Thiên Ân, mẹ luôn là người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. Ngay từ nhỏ, cô luôn “bám đuôi” mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc từng li từng tí.
“Ngay từ nhỏ, mẹ là người bên cạnh Ân nhiều nhất, được mẹ chăm lo từng chút một. Không có mẹ, Ân phải tự lập nhiều hơn, tự lập tất cả mọi thứ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Ân đã lớn và trưởng thành nên biết mình cần phải làm gì cho cuộc sống của mình.
Tết đầu tiên vắng mẹ Ân rất buồn. Năm đó xem như không có Tết, chuẩn bị mọi thứ rất sơ sài, thậm chí là không muốn chuẩn bị gì.
Mãi đến năm 2020 Ân mới ổn định lại. Dù Tết không có mẹ nhưng có hai ba con đùm bọc nhau, làm những món ăn mà mẹ hay làm lúc sống”, nàng hậu xúc động cho biết cảm giác đón Tết không có mẹ.
Lớn vẫn thích lì xì và kiêng kỵ ngày xuân
Nói về phong tục lì xì ngày Tết, nàng hậu cho biết dù lớn nhưng cô vẫn rất thích được lì xì dù ít hay nhiều. “Bản thân Ân dù lớn nhưng vẫn rất thích lì xì lắm. Ngày bé, Ân được nhận rất nhiều lì xì. Còn lớn lớn thì lì xì giảm dần. Nhưng vào mùng 1 Tết, Ân vẫn được ba lì xì kèm câu nói vui: ‘Ba lì xì lấy hên thôi nha’.
Ngày xưa Ân thích được mẹ lì xì hơn vì vía của mẹ rất tốt, nên năm đó em được mùa. Nhưng mà được nhiều lì xì thì mẹ cũng giữ, chứ em không được giữ nè (cười). Còn ba lì xì thì năm đó thất bát lắm”, nàng hậu hài hước cho hay.
Khi được hỏi về điều kiêng kỵ vào những đầu năm mới, Đoàn Thiên Ân cho biết bản thân cô luôn kiêng quét nhà ba ngày đầu dù nhà khá bừa bộn. Vì đó là lộc đầu năm nên không quét được.
Hỏi về những kế hoạch trong năm 2025, Đoàn Thiên Ân cho biết nếu có cơ hội, nàng hậu sinh năm 2000 mong muốn được thử sức mình ở một hình ảnh mới.
Đặc biệt, cô mong muốn nhận được một vai đả nữ trên màn ảnh hay những vai có diễn biến tâm lý nặng, có chiều sâu. Cô rất thích diễn xuất, vì thế những vai diễn có tâm lý phức tạp thì đòi hỏi mình phải nghiên cứu sâu vào nhân vật.
Chưa dừng lại ở đó, mục tiêu lớn nhất của Đoàn Thiên Ân chính là việc mua xe để thuận tiện công việc, mua nhà để cho ba có cuộc sống ổn định hơn, được theo đuổi đam mê sở thích của ba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận