Các tay đua lạnh cóng tại Paris - Nice 2025 - Nguồn: Paris-Nice
Áo vàng Tour de France 2023 Jonas Vingegaard (đội Visma-Lease a Bike) đã có một ngày thi đấu không thể nào quên, với tuyết rơi, mưa đá và cái lạnh cắt da cắt thịt khiến anh phải lên tiếng chỉ trích ban tổ chức vì quyết định tiếp tục cuộc đua.
"Cảm xúc trong tôi lúc này rất hỗn độn, nhưng... thực sự là không vui. Lẽ ra chúng tôi không nên tiếp tục thi đấu ở phần cuối chặng này. Trời quá lạnh. Sau khi đua tiếp, tôi không thể làm ấm cơ thể được nữa và đến giờ vẫn bị hạ thân nhiệt", Vingegaard than thở sau chặng đua.
Sự bất mãn của ngôi sao người Đan Mạch không phải không có lý do. Khi cuộc đua bị gián đoạn do bão tuyết, anh và các đồng nghiệp phải nhanh chóng chui vào ô tô để tránh trận mưa đá đáng sợ bên ngoài.
Nhưng sau đó ban tổ chức quyết cho các cua rơ đạp xe di chuyển suốt 17km trong mưa và cái lạnh 2oC trước khi giở cờ xuất phát đua tiếp. Kể cả một người Bắc Âu như Vingegaard cũng phải đầu hàng trước thời tiết khắc nghiệt.
Đoạn clip ghi lại cảnh đoàn đua di chuyển cho thấy các cua rơ run bần bật, liên tục vẫy cánh tay để làm nóng khi phải đạp xe trong mưa lạnh giá. Có người thậm chí còn áp cả bàn tay vào máy xe mô tô để làm ấm.
Dù vậy, cái lạnh không thể ngăn cản nhà vô địch Tour de France 2023 thể hiện phong độ đỉnh cao. Anh về nhì chặng 4, sau Joao Almeida (UAE Emirates-XRG), và giành được ngôi đầu bảng tổng sắp cá nhân tại Paris-Nice 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận