Quả là khó hiểu khi tình yêu vốn dĩ là câu chuyện cảm xúc của mọi hình thái. Nhưng càng khó hiểu hơn khi nhắc đến trường hợp của Sandra (28 tuổi, người Hungary) đem lòng yêu say đắm người "bạn trai" có dáng hình kỳ lạ của mình: một chiếc mô hình máy bay bằng nhựa, có tên "Luffancs".
Khởi nguồn tình yêu này đến từ niềm đam mê từ thời niên thiếu với máy bay. Cho đến tận tuổi trưởng thành, Sandra cũng chọn một công việc trong ngành hàng không để thỏa niềm mơ ước được gần gũi với chiếc máy bay mỗi ngày.
Dù vậy, tình yêu này trở nên bùng nổ khi Sandra gặp "Luffancs", một mô hình máy bay bằng nhựa. Cô bị đánh gục hoàn toàn bởi vẻ ngoài của "bạn trai" mới này, có giá khoảng 600 euro (hơn 15 triệu đồng). Trước đó, cô từng có người bạn trai là "hàng thật" nhưng đã chia tay vào dịp tháng 1 vừa rồi.
Dành trọn tình cảm cho "Luffancs", Sandra coi "anh ấy" như tri kỷ, khi chia sẻ mọi khoảnh khắc cuộc sống của mình cùng "bạn trai". Với cô, yêu chỉ đơn giản là yêu, được bên cạnh nhau là điều hạnh phúc, cả khi thức giấc lẫn lúc ngủ.
Cô tiết lộ, bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ "hẹn hò" với một chiếc máy bay mô hình. Tuy nhiên, khi đã thực sự "yêu" người bạn trai đặc biệt này, cô cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường và thậm chí nhận định còn tốt hơn bất kỳ mối quan hệ nào từng có. Sandra cho biết, cô tuyệt nhiên không "lừa dối" Lufancs để hẹn hò một... chiếc máy bay khác, dù thỉnh thoảng có chạm hoặc hôn gió với chúng.
Hiện tại, Sandra vẫn đắm chìm trong tình yêu với chiếc máy bay mô hình. Theo cô, "anh ấy" thực sự đáng tin cậy và có thể nói chuyện dài dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận