Sophie Ward (32 tuổi, đến từ Anh) đã có hành trình tìm việc "vượt ngàn chông gai" khắp nước Úc. Mới đây nhất, cô tiết lộ mình không trụ nổi chỉ 10 phút thử việc, dù chỉ mới được nhận vào làm.
![Cô gái 'bỏ của chạy lấy người' sau 10 phút thử việc - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/12/anh-man-hinh-2025-02-12-luc-185239-1739361237634816591065.png)
Chân dung cô trông trẻ có "thâm niên" làm việc 10 phút.
Mới có "thâm niên" trông trẻ được 10 phút đã... bỏ thử việc
Trên tài khoản mạng xã hội của mình, Sophie cảm thấy quá hãi hùng khi nhìn thấy cả chục đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc. Cô nhanh chóng "chuồn" khỏi buổi thử việc, dù chỉ mới diễn ra trong 10 phút. Đoạn clip ghi lại câu chuyện "dở khóc dở cười" được người phụ nữ 32 tuổi kể lại đã thu hút cả trăm ngàn lượt xem trong thời gian ngắn.
Khi được người xem hỏi "điều gì đã xảy ra?", Sophie chỉ trả lời cho qua chuyện và bày tỏ mong muốn trở về quê hương vì chẳng tìm được công việc nào cho ra hồn tại xứ sở chuột túi.
Chia sẻ với báo giới địa phương, Sophie nói lý do bỏ việc: "Tôi chưa từng chăm sóc trẻ em trước đây. Ai có ngờ lại đậu phỏng vấn, rồi thử việc. Nhưng cả 10 đứa bé cùng la hét ỏm tỏi thì quá kinh hãi. Thế là tôi đánh bài... chuồn".
Sophie cũng cho hay cô đã rải đơn xin việc như "gieo mạ", nhưng chỉ nhận lại những lời từ chối hoặc im lặng. Thậm chí cô còn đi đến bước chờ kết quả sau ba vòng phỏng vấn cam go, để rồi bị "bơ" đẹp.
Cuối cùng, Sophie quyết định "thử" công việc chăm sóc trẻ em. Ai ngờ mới thấy mấy đứa bé đã chịu không nổi, bỏ luôn hộp mì Ý vừa mua, chưa kịp ăn?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận