Những ngày vừa qua, câu chuyện chú mèo bị thiêu sống ở Hà Nội khiến không chỉ những ai yêu động vật bức xúc lên tiếng mà dư luận cũng hoàn toàn không đồng tình về sự việc này.
Theo cập nhật gần nhất của Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, chú mèo bị thiêu sống đã qua tình trạng nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị. Dù vậy, sự việc vẫn khiến mọi người khó hiểu về cách hành xử thiếu tình người của nam thanh niên.
Được biết, câu chuyện xảy ra tại phố Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa) vào khoảng 22h ngày 27-10, camera an ninh của nhà dân đã ghi hình lại cảnh một người đàn ông đổ dầu hỏa, châm lửa đốt một chiếc balo có chứa chú mèo trên. Thủ phạm nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường sau đó.
Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội chia sẻ, chú mèo đã chạy vào nhà một người dân gần đó với "ngọn lửa trên lưng" và phi thẳng lên tầng 3. Lúc người này đuổi theo tới nơi, bằng một cách thần kỳ nào đó, ngọn lửa may mắn đã tắt, chỉ còn nồng nặc mùi dầu. Ổn định tâm lý cho chú mèo xong, người này đã liên hệ đến trạm cứu hộ.
Ban đầu, chú mèo được tiếp nhận trong tình trạng sợ hãi, bộ lông dài bị cháy sém và dính nhiều dầu, nên đã được cạo sạch. Trong khi đó, phần bụng trái bị bỏng nhẹ và 2 tai cùng bàn chân bị nặng hơn, khiến chú mèo đau rát khi di chuyển.
Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, chú mèo này từng có một người chủ cũ và một cái tên là Dilo. Hiện tại, tên của chú mèo vẫn tiếp tục là Dilo, nhưng sẽ nhận được sự yêu thương, chăm sóc kỹ càng hơn, cũng như an toàn hơn.
Sau khi Dilo được cứu, chủ nhân của chú mèo có liên hệ, xin nhận lại. Tuy nhiên, Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đã từ chối trao trả lại. Được biết, Dilo là vật nuôi chung giữa chủ cũ và bạn trai. Vì chuyện tình cảm, nam thanh niên đã có cách hành xử vô cùng thiếu nhân đạo, tàn nhẫn.
Hiện tại, câu chuyện về Dilo đang thu hút sự chú ý của rất nhiều dân mạng, không chỉ nằm ở lượt like, lượt share bài viết "khủng". Không ít tài khoản đã nhanh chóng gửi chút kinh phí, ủng hộ trạm cứu hộ cho trường hợp của Dilo.
Như tài khoản Alex Baker cho biết đang ở Đà Nẵng, không thể trực tiếp nuôi chú mèo được nên đóng góp thêm chi phí cho chú mèo đáng thương. Hay Hiền Ebisu, cô bạn cũng nhanh tay hưởng ứng, chuyển khoản thêm cho trạm một khoản tiền nhỏ, gửi đến Dilo.
Không chỉ là hiện kim, mà những lời nhắn thân thương như tài khoản Đinh Phương Linh tâm sự: "Đọc mà giật mình vì giống con nhà mình quá, đúng lúc bé nhà mình cũng đang đi lạc nhưng may mắn thay nó về nhà rồi. Chúc em bé mau khỏi ạ", cũng góp phần xoa dịu đau thương mà Dilo đang mắc phải.
Tuy nhiên, Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội cũng lên tiếng cảnh báo đã ghi nhận trường hợp một tài khoản mạng xã hội lợi dụng sự việc để trục lợi và khẳng định không liên quan đến chuyện này. Người phụ nữ - chủ nhân tài khoản có dấu hiệu lừa đảo đăng tải bài viết, đã được chỉnh sửa, đính kèm tài khoản ngân hàng cá nhân để kêu gọi quyên góp cho Dilo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận