Ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool bằng một chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Man City. Martin Odegaard là người ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 2. Sau đó, Erling Haaland gỡ hòa cho Man City ở phút 55.
Tuy nhiên, Pháo thủ bất ngờ bùng nổ với bốn bàn thắng. Thomas Partey, Lewis Skelly, Kai Havertz và Ethan Nwaneri là những người lập công, giúp Arsenal ấn định chiến thắng 5-1 trước Man City.
Erling Haaland bị cầu thủ Arsenal chế giễu
Trong trận đấu này, Erling Haaland đã bị Gabriel chế giễu. Cầu thủ này cười vào mặt tiền đạo người Na Uy sau bàn mở tỉ số sớm của Martin Odegaard. Hai cầu thủ này vốn có nhiều hiềm khích. Ở lần đụng độ trước đó, Haaland từng ném bóng vào đầu Gabriel.
Không dừng lại ở đó, tiền vệ trẻ Lewis Skelly cũng tham gia "cà khịa" Erling Haaland. Lewis Skelly bắt chước màn ăn mừng ngồi thiền của tiền đạo Man City.
Sau thất bại, Alfie Haaland - bố của Erling Haaland đã "nóng mặt" mà cà khịa Arsenal trên mạng xã hội. Trên X, ông chia sẻ lại bài viết của Arsenal với chú thích: "Đội này chiến thắng mọi thứ. Ehhh, không phải đâu".
Dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi Man City đã vô địch 4 mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất. Tuy nhiên, cơ hội giành danh hiệu mùa này của Man City dường như rất xa vời, bởi hiện tại họ đang kém Liverpool tới 15 điểm.
Sau thất bại trước Arsenal, HLV Guardiola đã phát biểu: "Chúng tôi có thể học được nhiều từ thất bại này. Các cầu thủ của tôi vẫn cần cải thiện nhiều điều. Thật khó khăn khi thua 1-5. Chúng tôi đã không phòng ngự tốt. Tất nhiên tôi không hài lòng và cảm thấy buồn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận