
Ngô Minh Thông tại tòa - Ảnh: H.T.
Bị cáo cao, trắng trẻo, đẹp trai, là cựu trung úy từng công tác tại đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy. Ở tuổi 30 đã có vợ, công tác ở ngành công an, đáng lý cuộc đời sẽ rất tốt đẹp với Ngô Minh Thông nếu anh không vướng vào một mối quan hệ bất chính...
Giết chết người tình vì bị đe dọa
Tại tòa khi chủ tọa hỏi về động cơ khiến bị cáo ra tay sát hại người tình, Thông biện minh cho rằng thời điểm đó vì nóng giận nhất thời nên thiếu suy nghĩ, còn việc phi tang xác là do quá hoảng loạn. Tuy nhiên, lời khai của Thông đã bị tòa bác bỏ.
"Bị cáo là người trong ngành công an, chuyên môn là điều tra hình sự nên phải biết rõ hành vi giết người phải bị pháp luật trừng trị. Bị cáo nói nóng giận nhất thời nhưng trước đó đã chuẩn bị dây, bao ni lông và thuê xe tìm vị trí phi tang thi thể nạn nhân", hội đồng xét xử lập luận.
Tòa cũng cho rằng khi gây án Thông không hoảng loạn vì còn biết tính toán là trói tay, bỏ đá vào bao ni lông cùng thi thể nạn nhân rồi mới phi tang. Bị cáo Thông cúi đầu im lặng.
Nói thêm về mối quan hệ với nạn nhân, Thông cho biết quen cô gái này trong lần đi công tác chung, sau đó phát sinh tình cảm dù đã có gia đình. Khoảng nửa năm sau, Thông thấy mối quan hệ này sai trái nên đề nghị chấm dứt nhưng cô người yêu không đồng ý.
Có lần nạn nhân đã nhắn tin cho vợ Thông, sau đó chụp màn hình gửi cho bị cáo đe dọa. Thông nhiều lần định thú nhận, nói hết mọi việc cho vợ nhưng chưa thể thực hiện.
Gần như suốt phiên tòa, Thông chỉ cúi đầu không dám nhìn ai. Cha mẹ Thông có mặt ở tòa với gương mặt buồn bã. Có lẽ họ nằm mơ cũng không nghĩ đứa con họ hết mực yêu lại rơi vào một mối quan hệ, để rồi phạm tội ác tày trời như vậy.
Giọt nước mắt muộn màng
Bào chữa cho Thông, luật sư không tranh luận về tội danh, chỉ yêu cầu hội đồng xét xử xem xét toàn diện, giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ. Trước khi gây án bị cáo đã quỳ xuống xin bị hại chấm dứt quan hệ, nhưng cô gái cầm điện thoại dọa "gọi cho vợ" nên bị cáo mới tức giận ra tay.
"Trong vụ việc này, ngoài lỗi của bị cáo, bị hại cũng sai khi cố níu giữ mối quan hệ không đi đến đâu. Ngoài ra, Thông không có ý định cướp điện thoại của bị hại. Chiếc điện thoại này trước đó bị cáo đã mua cho cô gái sử dụng, việc lấy nó chỉ vì muốn xóa hết những hình ảnh, thông tin qua lại giữa hai người", luật sư trình bày.
Được nói lời sau cùng, Thông khóc, cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Thông nói với giọng nghẹn ngào: "Ngày nào con cũng giằng xé bản thân, biết tội ác mình gây ra quá lớn. Con thấy kinh tởm, ghê sợ chuyện mình gây ra, thấy có lỗi với mọi người, không gì có thể so sánh với nỗi đau của hai bên gia đình".
Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Thông vi phạm đạo đức xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây mất mát đau thương cho gia đình bị hại lẫn người thân của bị cáo... Từ đó, đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người, 5 - 6 năm tù tội cướp tài sản.
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố Thông về hai tội danh là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì nhu cầu của bản thân mà tước đoạt tính mạng của người khác, xem thường pháp luật, gây ra đau thương mất mát cho gia đình bị hại, gây mất trật tự an toàn xã hội... nên cần một bản án nghiêm khắc, tương xứng.
Tuy nhiên, xét thấy thời điểm bị cáo phạm tội là do bị ức chế tâm lý (bị hại uy hiếp sẽ báo vợ, cơ quan về mối quan hệ) dẫn đến hành vi. Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình chủ động bồi thường cho bị hại... nên chỉ cần cách ly một thời gian dài để giáo dục.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Thông tù chung thân về tội "giết người", 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hai hình phạt là tù chung thân.
Kết thúc phiên tòa, cha mẹ Thông, cha nạn nhân và cả Thông đều rơi nước mắt. Những giọt nước mắt với nỗi đau khác nhau, người mất con, người phải chứng kiến cảnh con vướng vào vòng lao lý...
Nhiều người tiếc cho Thông vì giá như anh biết kiềm chế và tu dưỡng đạo đức...
Theo cáo trạng, từ năm 2020 trung úy Ngô Minh Thông là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Mặc dù đã có vợ, Thông vẫn quan hệ tình cảm với chị N.T.H. (29 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).
Ngày 27-12-2023, Thông đã sát hại sau khi bị người tình dọa sẽ công bố mối quan hệ. Sau khi giết, Thông lái ô tô đến giữa cầu Hàm Luông thuộc xã Bình Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, ôm bao chứa xác bạn gái ném xuống sông Hàm Luông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận