Chặng 3 Etoile de Besseges 2025 chứng kiến màn "đình công tập thể" khi 55 tay đua thuộc bảy đội quyết định bỏ cuộc giữa chừng. Lý do? Đơn giản thôi: đường đua xe đạp nhưng không hiểu bằng cách nào lại xuất hiện… ô tô!
Trước đó, một chiếc xe hơi "đi lạc" vào chặng 2 Etoile de Besseges 2025 khiến Maxim van Gils gặp tai nạn đáng tiếc. Thế nhưng ban tổ chức có vẻ vẫn chưa rút kinh nghiệm. Đến chặng 3, thêm một "thành viên bốn bánh" khác xuất hiện trên đường đua. Không một chút kiên nhẫn, các tay đua dừng lại giữa đường, trao đổi chớp nhoáng rồi quyết định... "nghỉ đua"!
Kết quả là bảy đội rút lui ngay tại chỗ, trong đó có những đội đua hàng đầu thế giới như: Soudal Quick-Step, Red Bull - Bora Hansgrohe, Ineos Grenadiers, Decathlon AG2R La Mondiale, EF Education-EasyPost...
Sự cố này tạo ra một cảnh tượng chưa từng có: gần nửa đoàn đua "biến mất" giữa chặng. Một số đội vẫn tiếp tục thi đấu nhưng quân số đoàn đua giảm đi rõ rệt và chiến thuật các đội cũng thay đổi bởi xáo trộn lớn trên các bảng tổng sắp.
UCI xem xét xử phạt ban tổ chức Etoile de Besseges 2025
Trước phản ứng mạnh mẽ từ các đội đua, Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) lập tức vào cuộc điều tra. Trong thông báo chính thức, UCI nhấn mạnh sẽ "áp dụng các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này tái diễn", đồng thời xem xét xử phạt ban tổ chức theo quy định.
Rõ ràng, cuộc đua Etoile de Besseges năm nay đã trở thành một bộ phim hành động hơn là một cuộc tranh tài thể thao. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu các tay đua có còn tin tưởng vào an toàn của đường đua hay không, hay họ sẽ phải học thêm kỹ năng... tránh ô tô?
Trong khi mọi người đang tranh luận xôn xao về giải, Arnaud De Lie đã tiếp tục và giành được chiến thắng chặng. Anh vượt qua Arnaud Demare và Paul Penhoet trong màn nước rút hỗn loạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận